Đại tá Nguyễn Đình Chính– Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng: “Tôi chọn nghề và nghề đã chọn tôi”
(Cadn.com.vn) - Đồng nghiêp và CBCS thuôc cấp nhân xét, ở Đại tá Nguyễn Đình Chính có 2 con người: một là sư thân tình, không nghi thức hay câu nệ và môt là quyết đoán đến mức lạnh lùng. Đươc làm việc, tiếp xúc với người đươc coi là “tư lệnh” của lưc lượng cảnh sát TP Đà Nẵng cả những lúc tâm sư cởi mở cũng như khi đánh án, tôi mới lý giải đươc vì sao lại có hai thái cực như vậy trong con người ông.
Đại tá NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Từ lính an ninh đến người anh cả lực lượng cảnh sát
“Thú thật, ngay khi được Bộ Nội vụ tuyển chọn vào học tại Trường Đại học An ninh, tôi vẫn còn đứng núi này trông núi nọ. Bạn bè tôi theo lĩnh vực kinh tế, đi học cũng thoải mái mà ra nghề cũng dễ thở. Giữa lúc còn đấu tranh tư tưởng thì mẹ tôi đã nói một câu mà đến bây giờ, và chắc mãi về sau tôi vẫn không quên: “14 tuổi, khi miền
Những năm tháng học tập ở miền Bắc XHCN là quãng thời gian dài với nỗi nhớ quê nhà đau đáu, nơi đó làng quê vẫn chìm trong bom đạn kẻ thù. Gần như mỗi lần nhận được một bức thư đã bạc màu chuyển ra là mỗi lần ông mất đi một người thân máu thịt. Đến ngày miền
Năm 1980, Thiếu úy an ninh Nguyễn Đình Chính tốt nghiệp Đại học, trở về “quê theo đúng nghĩa quê” và công tác tại Phòng Nghiên cứu tổng hợp CA Quảng
Ngày Quảng Nam – Đà Nẵng chia tách, do yêu cầu công tác, tổ chức đã điều động Nguyễn Đình Chính - Đội trưởng Đội An ninh của CATP Đà Nẵng (cũ) đảm nhận chức vụ Phó, rồi sau đó là Trưởng CAQ Hải Châu. Đây cũng là giai đoạn bắt đầu những thử thách mới và khốc liệt. Tốc độ đô thị hóa kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Ở quận trung tâm như Hải Châu, nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH lại càng trở nên quan trọng. “Nhiều người nói tôi mát tay. Nhưng trong đấu tranh với tội phạm, không có chuyên môn, không có nhiệt huyết, không có bản lĩnh thì tay có mát đến mấy cũng chịu. May là anh em tôi trên dưới đồng thuận, không nhân nhượng, không thỏa hiệp”, Đại tá Nguyễn Đình Chính khẳng định. Song song với việc CAQ Hải Châu trở thành lá cờ đầu trong đảm bảo ANTT, vị thủ lĩnh đơn vị đã được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao về công tác chuyên môn cũng như năng lực cầm quân phá án. Không lâu sau đó,
Đại tá Nguyễn Đình Chính (thứ 2 từ phải qua) trong buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm phá Chuyên án 122T cùng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP và CA 16 tỉnh thành.
"Tôi đã cháy hết tuổi trẻ mà không có gì phải nuối tiếc”
Một năm sau khi trở thành người đứng đầu của lực lượng cảnh sát Đà Nẵng, với tư cách là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Đại tá Nguyễn Đình Chính để lại dấu ấn trong lòng đồng nghiệp và quần chúng nhân dân với việc sát cánh cùng anh em phá thành công chuyên án 115C, bắt gọn 3 tên cướp táo tợn tại hiệu vàng Thanh Nhàn trên đường Lý Thái Tổ, những kẻ trước đó đã gieo rắc nỗi lo lắng cho người dân với 2 vụ đột nhập tại Ban Giải tỏa đền bù thành phố và Chi nhánh Ngân hàng Việt Á giữa tháng 7-2005. Sau thời gian đó, CATP Đà Nẵng nổi tiếng cả nước với việc phá thành công những chuyên án gai góc. “Thường thì mọi người chỉ biết đến thành công của chuyên án qua việc khen thưởng, tổng kết. Nhưng để có được một lần thành công, anh em phải lăn lộn ròng rã cả năm trời. Đó là chưa nói đến những lúc mọi suy tính, phán đoán quay trở về con số 0. May mắn là trong đánh án, chúng tôi sát cánh bên nhau và chưa bao giờ dùng 2 chữ “bế tắc”, Đại tá Nguyễn Đình Chính tâm sự.
Khi được hỏi, hơn 30 năm gắn bó với nghề, từ người lính đến khi giữ vai trò lãnh đạo chỉ huy, Đại tá có hài lòng với những gì mình đã cống hiến, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng trầm ngâm... Ông nói, khi mới 2 tuổi, cha ông tập kết ra Bắc. 14 tuổi, mẹ ông cũng gạt nước mắt tiễn con ra Hà Nội. Từ đó đến ngày hòa bình, ông mất gần hết người thân. “Tôi nợ quê hương, nợ đất nước và suốt 30 năm công tác, tôi luôn tâm niệm phải làm gì để giữ gìn những thành quả có được từ những mất mát, đau thương kia. Và bây giờ, sắp về hưu, lòng tôi nhẹ nhàng vì mình đã không sống hoài, sống phí. Nếu được quay lại cái ngày chọn trường đi học, tôi vẫn sẽ chọn Đại học An ninh”, Đại tá Nguyễn Đình Chính bộc bạch.
“Vậy với chừng ấy năm lăn lộn với nghề, Đại tá còn gì trăn trở?” - “Chẳng có cái gì là trơn tru cả, cũng không thể có sự thành công hoàn hảo”. Ông nói rằng, là một người lãnh đạo chỉ huy, nếu không đồng cam cộng khổ, cùng chiến đấu với anh em mà ngồi văn phòng để ra lệnh thì rồi cũng “qua quận”, nhưng nó sẽ kéo dài không lâu. Chính trong chiến đấu mới giúp người thủ lĩnh gần hơn với cấp dưới, mới thấy được những thiếu sót và kịp thời khắc phục. CATP Đà Nẵng trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANCT, TTATXH và là điểm sáng trong phong trào quần chúng BVANTQ của cả nước. Nhưng để giữ “điểm sáng” này sáng mãi, anh em còn phải cố gắng nhiều lắm. Vì khách quan mà nói, khi số cán bộ lớn tuổi nghỉ hưu, vẫn còn lỗ hổng để lại bởi một bộ phận CBCS trẻ dù có kiến thức, nhiệt huyết nhưng chưa đủ độ chín trong công tác điều tra, khám phá án. Mặt khác, cơ chế thị trường cũng có những tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, và hoạt động của lực lượng CA cũng không phải là ngoại lệ. “Tôi từng nói với CBCS, khi làm nhiệm vụ có “đứng vững” thì mới nói đến chuyện “tấn công”. Thế đứng mà không vững thì chính mình sẽ bị tấn công trước. Tôi rất tự hào với đồng chí, đồng đội của mình. Vì những năm qua, không có CBCS nào gục ngã trước cơn sóng của vật chất”, Đại tá Nguyễn Đình Chính nói.
Hơn 30 năm lăn lộn, sống chết với nghề, con đường từ một chiến sĩ an ninh đến “tư lệnh” lực lượng cảnh sát CATP Đà Nẵng được Đại tá Nguyễn Đình Chính gói gọn trong 2 từ “duyên nghiệp”. Cái duyên khiến chàng trai trẻ ngày nào chọn nghề, và rồi gắn bó với nó nên trở thành nghiệp. Cái nghiệp thì không chỉ là lựa chọn nữa mà là sống chết, là gan ruột với nó. “Vinh quang có, vất vả càng nhiều. Nhưng được trẻ lại, tôi vẫn sẽ là một chiến sĩ CA”, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng khẳng định.
Bài, ảnh: Công Khanh